Mẹ chồng tham lam đòi vàng thật sau khi đưa 2 cây vàng giả cho con dâu giữ, tôi đã khiến bà bẽ mặt.
Khi về làm dâu nhà Thành, tôi phát hiện mẹ chồng rất thực dụng và tham tiền. Tôi từng nghe bà nói với chồng rằng nếu tôi không có gia đình khá giả, bà sẽ không đồng ý cho hai đứa cưới. Sau đám cưới, bà gọi vợ chồng tôi đến để "dạy bảo", yêu cầu tôi phải đưa lương cho bà như Thành trước đây. Bà lý giải rằng việc này để giữ gìn tài chính cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã thẳng thắn từ chối, khẳng định rằng chúng tôi đã trưởng thành và tự quyết định cuộc sống của mình.
Cả tháng sau, anh Thành cũng vậy. Con muốn xin ra ở riêng vì giờ giấc làm việc thất thường, không muốn bố mẹ phải chờ đợi. Sau khi bàn bạc, chồng con đồng ý. Mẹ chồng nghe xong có vẻ không vui nhưng không thể phản đối, vì con nói đúng. Cuối cùng, bà đồng ý cho vợ chồng con ra ở riêng. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của con khiến mẹ chồng không thích. Bà vẫn xin tiền chồng con mỗi tháng, dù anh đã biếu 5 triệu. Bà luôn than phiền chi tiêu không đủ và con biết chồng vẫn lén cho thêm mẹ. Tháng trước, mẹ chồng gọi con sang và tặng 2 cây vàng, nói đó là tiền tiết kiệm từ lương của Thành.
Bây giờ giao cho con giữ vàng để vợ chồng có vốn làm ăn. Tôi biết mẹ chồng tham tiền, nhưng vẫn vui vẻ cầm về. Hơn 1 tháng sau, mẹ chồng đến mượn lại số vàng vì cậu út bị tai nạn và cần bồi thường. Tôi đưa cho bà mà không ngần ngại, nhưng bà không cho vợ chồng tôi đi cùng vì sợ liên lụy. Một giờ sau, mẹ chồng quay lại, tức giận ném vàng vào người tôi và cáo buộc tôi đưa vàng giả, yêu cầu tôi phải đưa vàng thật.
Chị có tâm địa xấu xa, giờ tôi mới nhận ra. Sau khi mẹ mắng, tôi mới lên tiếng giải thích rằng mẹ đã hiểu nhầm. Tôi không dám làm thế, mà đã đưa vàng cho chồng giữ. Hôm qua, chính anh ấy đã đưa cho mẹ. Chồng tôi là người duy nhất biết mật khẩu két sắt, nên nếu vàng giả thì mẹ nên trách anh ấy, không phải tôi. Thấy tôi không mắc mưu, mẹ chồng liền khóc lóc, nói rằng bà bị lừa vì ham rẻ. Tôi thấy bà khóc thật giả tạo. Chồng tôi biết tính mẹ nên không muốn tôi làm lớn chuyện. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nhắc mẹ đừng ham rẻ, đặc biệt là vàng bạc.
Mình báo công an thì tốt, không thì coi như bài học. Tôi cũng nhắc bà Đấy, nếu mẹ lấy tiền đưa cho người khác mà bị lừa thì sẽ không còn tiền nữa. Mẹ thấy con nói đúng không? Mẹ chồng tôi bẽ mặt, lặng lẽ ra về không nói gì.
Source: https://afamily.vn/dua-2-cay-vang-gia-cho-con-dau-giu-ho-roi-doi-vang-that-me-chong-tham-lam-bi-toi-lam-cho-be-mat-20211002182252632.chn